Khổ sở vì chồng "cướp" tiền và đề xuất: "Giải phóng cho nhau"
Chị Hương luôn nghĩ chồng mình chỉ đùa khi giận hờn vì chị về nhà ngoại. Nhưng hôm nay, khi Quân đặt tờ đơn ly dị lên bàn và tuyên bố đã không coi chị là vợ, chị mới nhận ra mọi thứ đã kết thúc. Quân rời khỏi nhà, để lại chị choáng váng trước tờ đơn ly dị. Sau hai năm kết hôn và 4 năm yêu nhau ở đại học, chị không ngờ cái kết như vậy lại đến quá nhanh. 26 tuổi, có công việc ổn định tại trường đại học, chị vừa làm vừa học cao học để phát triển sự nghiệp. Mặc dù khó khăn về tài chính, chị luôn tự lo cho việc học và chi tiêu, nhưng chưa bao giờ nhận được sự cảm thông từ chồng.
Chị Hương cảm thấy tủi thân nhưng thông cảm với chồng vì lương của anh không đủ cho chi tiêu cá nhân, nên không thể hỗ trợ vợ. Chị không trách móc hay đòi hỏi gì, hiểu rằng chồng cũng có nỗi khổ riêng. Hai vợ chồng thu nhập thấp, không đủ nuôi con, nên chị bàn với chồng gửi con về nhà nội để có thể vừa học, vừa kiếm thêm thu nhập vào cuối tuần. Chị hy vọng khi con lớn hơn, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn và có thể đón con về. Tuy Quân không muốn, nhưng vì không đủ khả năng mua sữa cho con, anh đành đồng ý với kế hoạch của vợ.
Cuộc sống của vợ chồng chị Hương rất khó khăn do lương thấp và khoản nợ từ việc kinh doanh hồi mới cưới. Chị phải lo trả nợ, học phí và chi tiêu hàng tháng, nên quyết định không cho chồng đụng vào lương của mình. Với hơn một triệu và tiền làm thêm, chị cố gắng chi tiêu hợp lý, nhưng vẫn gặp khó khăn. Chị không muốn gây áp lực cho chồng về nợ nần và luôn tin tưởng anh, dù không biết rõ số nợ và ai là người nhận. Chị chấp nhận những lý do mơ hồ của chồng về việc kinh doanh thua lỗ và các khoản nợ phát sinh.
Chuyện lớn xảy ra khi chủ nợ đến nhà bố mẹ Hương đòi nợ. Hương mới nhận ra chồng đã vay nặng lãi mà cô không biết. Khi hỏi, chồng nói vay để trả cho ông bà nội. Tin chồng, nhưng Hương tức giận vì ông bà biết hoàn cảnh khó khăn của họ mà vẫn đòi nợ. Hương phải rút tiền dành dụm để trả nợ cho chồng. Khi đủ tiền 50 triệu, cô mới biết chồng chỉ trả 500 nghìn tiền lãi. Gọi cho bố mẹ chồng, Hương sốc khi phát hiện không có đồng nào được đưa cho ông bà. Sau hai năm sống chung, Hương nhận ra chồng thường nói dối.
Chị luôn nghĩ những chuyện nhỏ có thể bỏ qua, nhưng việc chồng đặt điều về bố mẹ đẻ để đòi tiền thì quá sức tưởng tượng. Mất niềm tin, chị về nhà bố mẹ để cảnh cáo chồng, nhưng sau ba tuần, Quân không hề đến năn nỉ mà chỉ gọi điện đề nghị ly hôn. Chị Hương đau lòng, không hiểu còn lý do gì để níu kéo. Khi cầm bút ký vào đơn ly hôn, chị lại chần chừ vì thương đứa con nhỏ sẽ thiệt thòi nếu thiếu cha. Tuy nhiên, chữ ký nguệch ngoạc trên đơn và lời nói dứt khoát của Quân khiến chị không còn đường lùi.
Source: https://afamily.vn/qua-kho-vi-chong-cuom-tien-roi-de-nghi-giai-phong-cho-nhau-201161512635535.chn